Sài Gòn, 1972
Nếu có ai giận dữ
Nếu có ai bất hoà
Nếu có ai lầm lỡ
Rồi sinh ra khắt khe
Sẽ đánh tôi một cái
Tát tôi nơi má này
Sẽ thấy tôi lặng lẽ
Chìa luôn ngay má kia !
Lạy Chúa ! Lạy...
Lạng Sơn, 1948
Bông Lau ! Bông Lau !
Rừng xanh pha máu
Biên cương lưu danh nghìn đời về sau
Khi quân ta tiến ra....
Là quân Pháp một đi không về...
(quên)
Quảng Bình, 1948
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre già tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cầy
Bình minh khi...